Mới sinh được 10 ngày, tôi vội vàng đưa con về ngoại vì mẹ chồng liên tục cho ăn rau ngót chấm muối.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi lên thành phố lập nghiệp, quen với cuộc sống đô thị. Dù phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng cuộc sống tự do và vui vẻ hơn khi chỉ có hai người. Chúng tôi thường đi nhậu cùng nhau, nâng ly như những người bạn. Ba tháng sau, tôi mang bầu và may mắn không bị ốm nghén. Chồng tôi rất quan tâm, thường mua đồ ngon cho tôi. Tuy nhiên, mối quan hệ với mẹ chồng tôi không tốt. Khi biết tôi mang bầu con gái, bà dần xa cách và chỉ gọi chồng tôi để bảo tôi ăn ít lại.
Chồng tôi rất thích con gái và luôn động viên tôi, không để tôi lo lắng nhiều. Gần ngày sinh, tôi muốn vào Hà Nội để sinh, nhưng mẹ chồng không đồng ý và ép tôi về quê. Cuối cùng, tôi phải làm hồ sơ sinh tại bệnh viện gần nhà chồng. Ngày sinh, chồng không kịp về vì công việc, chỉ có mẹ chồng vào viện. Trong lúc tôi đau đớn trên bàn mổ, bà lại đi buôn chuyện. Chỉ khi bác sĩ gọi nhận cháu, bà mới chạy vào. Sau ca mổ, tôi không thể đi lại bình thường, nhưng mẹ chồng vẫn về làm việc, để tôi một mình trong viện.
Buổi tối, tôi phải nhờ người nhà sản phụ khác mua cháo cho mình. May mắn là hôm sau chồng tôi về viện chăm sóc. Nếu để mẹ chồng chăm thì chắc tôi và con chết đói! Nhưng anh chỉ ở được một tuần rồi phải trở lại Hà Nội làm việc, còn tôi ở lại với mẹ chồng. Những ngày sau, tôi chỉ được ăn cơm rau ngót luộc chấm muối hột, món mà mẹ chồng bảo tốt cho phụ nữ sau sinh. Ngày qua ngày, chỉ ăn mỗi rau đó khiến tôi mất sữa hoàn toàn sau ba ngày xuất viện. Tôi cầu xin mẹ chồng đổi món, nhưng bà vẫn thản nhiên nói rằng ăn nhiều cũng chỉ hại thôi.
Cô ăn uống béo tốt ở thành phố mà giờ lại kêu không có sữa nuôi con. Sau đó, mẹ chồng ném chậu quần áo ra giữa phòng và bắt tôi giặt riêng vì bà cho rằng dùng chung đồ với bà đẻ là xui xẻo. Tôi không thể chịu nổi tính cách của bà nữa, nhất là khi thấy bà lạnh nhạt với cháu ruột. Tôi vừa khóc vừa dọn đồ và gọi xe về nhà mẹ đẻ.
Source: https://afamily.vn/sinh-con-duoc-10-ngay-toi-tuc-toc-be-con-ve-ngoai-vi-bua-nao-me-chong-cung-cho-an-rau-ngot-cham-muoi-20210709172327514.chn